Đến La Vang, mừng Lễ Mẹ Hồn Xác về Trời – 15/08/2012
Về Trời, hồn xác Mẹ thánh thiêng,
Lâu đài Thiên Quốc tung hô rước,
Ở giữa Ngự Tiền, là “Chúa Chiên”.
Ba Ngôi Cực Thánh cùng Hiện Diện.
Triều thần thiên quốc hỷ hoan mừng
Bởi Người Mẹ Thánh,...
Tạ ơn Đức Mẹ La Vang – Matthêu Vũ
Hai trăm năm trước nơi rừng xanh núi đỏ.
Không bóng người chỉ có lá vàng rơi.
Chú huơu non nghểnh cổ ngắm mây trôi.
Vài chị sóc tìm mồi trong kẽ lá.
Bỗng đất bằng nổi sóng...
La Vang Một Ngày, Một Đời – Lê Đình Bảng
Kính dâng Mẹ La Vang.
Kỷ niệm 100 năm Đại Hội lần I (1901-2001)
Trăm năm trước, những ai về Dinh Cát
Về Cổ Vưu, Cây Da, ghé Hội Yên
Những nhà thờ - họ đạo, xóm làng...
Bên Tượng Đài Mẹ La Vang – Linh Mục Võ Tá Khánh
Sáng dậy lên đường, ai gọi chuông?
Cung đàn thánh thót, nhạc thần buông.
Mẹ đưa mắt dõi theo từng bước,
Mẹ đợi chờ con cuối dặm trường.
Con về kính Mẹ, lễ Truyền Tin,
Thiên sứ Gabriel lặng...
La Vang Sự Tích Vãn – Đức cha Đôminicô Hồ Ngọc Cẩn sưu tầm
Trời sinh cái chốn lạ lùng:
Tự nhiên giữa núi nên cung Chúa Bà:
Truyền rằng có một cây đa,
Mọc lên giữa núi diềm dà tốt tươi
Ngày thì hạc phụng dạo chơi,
Đêm thì hổ báo chầu...
Ánh Hương Dâng Đức Mẹ La Vang – Nữ tu Bùi Thị Như Kha
Đã về đây, đoàn con yêu vạn quốc,
Ngập cõi bờ Thánh địa, lửa hè chang.
Ngước mắt nhìn nhan thánh Mẹ La Vang,
Kính dâng Mẹ, ngọn thủy triều hoan hỷ,
Một lời kinh xuyên qua hai...
Nhớ về Mẹ La Vang – Nguyên Thao
Maria Mẹ của con,
Lắng tai nghe tiếng nỉ non kêu cầu.
Mẹ ơi, con biết về đâu?
Khi lòng chán cảnh bể dâu lọc lừa.
Lúc chiều tối, buổi xế trưa,
Quỳ đây nhìn Mẹ, biết thưa lời...
Thơ – Ảnh Mẹ La Vang
1. Đây La Vang, đất lành in gót Mẹ
Hai trăm năm dấu vết hãy còn nguyên
Dưới bầu trời khói lửa hay lặng yên
Hình ảnh Mẹ vẫn chói ngời rực rỡ.
2. Con cái Mẹ cứ...
Tức Cảnh – Kim Bôi
Nghìn dặm quan san viếng Mẹ hiền
Nước non tô điểm cảnh thiên nhiên.
Rừng xanh kết tán che thần tích,
Cát trắng chăng thềm vọng dấu thiêng.
Bảo tự chuông ngân chiêu đạo thánh,
Linh kỳ gió cuốn...
Giã Bạn – Trần Quang Chu
Thôi nhé, giờ đây tạm biệt rồi
Người thì lên ngựa, kẻ về xuôi.
Thu sang lá rụng, mưa chưa tới
Mà lệ âm thầm như muốn rơi.
Thôi nhé, người ơi lên Tây Nguyên
Trong gió đường xa...

















