Huỳnh Đoàn Đaminh Thủ Đức và Vinh Sơn hành hương Đức Mẹ Tàpao
“ Sáng sớm về với Mẹ Tàpao
Trong bầu gió lạnh của mưa ngâu
Huynh đoàn Đa-minh dâng thánh lễ
Xin ân thiêng Mẹ đổ dạt dào”
Lúc 4h30, ngày 21 & 22-7-2013 gần 100 thành viên của...
Thơ – Dâng Mẹ Tà Pao
Đồi núi chập chùng ánh thái dương
Người người được thấy Mẹ tỏ tường
Tri ân cảm tạ con làm chứng
Bao người thấy Mẹ Chúa xót thương.
Đêm tối mịt mù ngàn ánh sao
Sáng ngời hiển hiện...
Mẹ Tàpao – Điểm hẹn của Tình Thương
Từ trên thập giá nhìn xuống, Mẹ hiền yêu quý và cũng là người Mẹ anh hùng, can trường đang thông chia nỗi đau thương tột độ của Người, Chúa Giêsu đã muốn nhường...
Thơ: Chiều Bên Tượng Mẹ
Chiều bên tượng Mẹ, gió lùa
Thầm dâng bao nỗi nắng mưa cuộc đời
Bụi trần phủ lạnh kiếp người
Những vương vấn với gọi mời đua chen
Rêu lòng xanh đã bao phen
Hồn đêm khắc khoải ánh...
Truyện ngắn: Tôi đi hành hương Đức Mẹ Tà Pao
Toi DJI Hạnh HƯƠNG ĐỨC MẸ Tapao
Giải Nhì can type Văn
Thứ ba, 13/5/2008
Phan Hữu Lộc
Words day Đức tôi Fatima show ra day 13 (tháng 10,1917), a number 13 no longer a number kiếng kỵ...











