ĐẦU NĂM VỀ BÊN MẸ TÀ PAO

Lạy Mẹ Tà Pao
Bước vào đầu Năm Mới
Chúng con đến bên Mẹ
Nghe lời Mẹ bảo ban

Cõi lòng con giăng tơ
Như mây phủ, sương mờ
Giữa núi cao rừng thẳm
Giữa thăng trầm nhân thế
Nhớ bài học năm xưa
Nơi Bê-lem buốt giá
Trước Mầu nhiệm Tự hủy
Mẹ lặng im chiêm ngắm
và suy niệm trong lòng (Lc 2, 51)

Đôi chân con cất bước
Lên đỉnh đồi Tà Pao
Nhớ bài học thương đau
Nơi Can-vê nhuốm máu
Mẹ ngắm nhìn Chúa Con
Vững tin và phó thác.

Những bậc thềm lát đá
Chênh vênh như phận người
Nỗi buồn cứ rụng rơi
Theo nhịp chân con bước
Ngước nhìn Mẹ trên cao
Như vì sao lấp lánh
Linh tượng Mẹ sáng ngời
Như mời gọi chúng con
Sống tinh tuyền thánh thiện
Âm thầm và phó thác.
Dẫu vất vả gian lao
Dẫu bể đời giông bão
Cuộc đời lắm truân chuyên

Mẹ lặng im chắp tay
Là lời dạy chúng con
Xin vâng trong mọi lúc
Phục vụ đến quên mình
Như hạt giống chết đi
Trổ sinh bông lúa vàng (Ga 12,24).

Cúi đầu trước nhan Mẹ
Như đóa huệ xinh xinh
Cúi đầu xin sám hối
Theo chân Mẹ, Mẹ Ơi!

Thomas Nguyễn Văn Hiệp