Thơ: Tiếng Vọng Tình Thương
TIẾNG VỌNG TÌNH THƯƠNG
(Đoạt Giải Nhì thể loại Thơ)
Mưa lất phất, rừng cây còn ngái ngủ
Con vẫn quỳ nhìn lên Mẹ yêu thương.
Mái đầu xanh giờ đã xám bụi đường
Tim chai đá, lòng vấn...
Bài giảng của Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống tại Tàpao ngày 13/01/2013
“Tại sao Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa làm người, Đấng vô tội đến xóa tội trần gian, mà lại phải cúi đầu đón nhận phép rửa của Gioan Tẩy Giả?” Đó là câu hỏi...
Tàpao dưới cơn mưa – Đêm nhạc “Cảm mến hồng ân”
Những ngày này, vào biển Đông, siêu bão Utor tiếp tục mạnh lên, gây gió mạnh tới 170 km/h (cấp 14). Cơn bão với vùng ảnh hưởng rộng hàng trăm km khiến vùng vịnh...
Hành hương Mẹ Tàpao tháng 11 năm 2014
Với tâm tình tháng 11 cầu nguyện cho các đẳng linh hồn, tối 12 và sáng 13/11/2014, khách hành hương từ muôn nơi tìm về hiệp cùng với Đức Giám mục GP Phan Thiết...
Đường đến với Đức Mẹ Tà Pao
Mùa hè năm ấy, ông anh (cột chèo) của tôi tổ chức đi Hành hương, anh bảo tôi: chú có đi viếng Đức Mẹ Tàpao không, tôi tặng chú một vé khỏi phải trả tiền ? Nói thì...
Hội Đồng Giáo Xứ Thanh Bình Hành Hương Mẹ Tàpao
Năm Đức Tin, Hội đồng giáo xứ Thanh Bình, Hạt Đức Trọng, Giáo Phận Đà Lạt hành hương tại Trung tâm Thánh Mẫu Tàpao để lãnh nhận ơn toàn xá.
Lúc 4h30, ngày 15-7-2013 Cha...
Thơ: Dáng Mẹ Tàpao
DÁNG MẸ TÀPAO
Ngắm nhìn bóng Mẹ Tapao,
Hào quang tỏa sáng như sao trên trời .
Trang nghiêm lấp lánh rạng ngời,
Hoơng thơm ngát tỏa muôn nơi phụng thờ.
Trên Cao Mẹ đứng đợi chờ ,
Đàn con...
Thơ: Đầu năm bên Mẹ Tàpao
ĐẦU NĂM VỀ BÊN MẸ TÀ PAO
Lạy Mẹ Tà Pao
Bước vào đầu Năm Mới
Chúng con đến bên Mẹ
Nghe lời Mẹ bảo ban
Cõi lòng con giăng tơ
Như mây phủ, sương mờ
Giữa núi cao rừng thẳm
Giữa...
















